Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NÓN KHÔNG QUAI VÀ...

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thứ sáu ngày 3 tháng 7 năm 2009 7:58 PM
              
               Bác tôi
                     ( Kính tặng bác Vũ Kiệt)

Bác về phố biển đọc thơ
Từng câu như sóng vỗ bờ trắng đêm
Da mồi tóc bác bạc thêm
Đắng cay gặm nhấm nỗi niềm tháng năm
Nhớ về kỷ niệm xa xăm
Điện Biên xác giặc chết nằm như phơi
Mẹ già, con dại, cháu côi!
Quê hương gửi lại một đời xót xa.
"Đội về" bão táp phong ba
"Sửa sai" mọi sự đã qua mất rồi
Bồ hòn làm ngọt thế thôi!
Nhân tình thế thái đầy vơi một thời.
Bây giờ ôn chuyện xa xôi!
Bước qua oan trái bác tôi vẫn cười!
Bao giờ theo gió rong chơi!
Bài thơ gửi lại kiếp người trần gian.
                                               4/2009
 
 
 

Nón Không Quai
 
Thà rằng đội nón không quai
Còn hơn chằng buộc ngắn dài vấn vương
Ngẫm mình như một giọt sương
Treo đầu ngọn cỏ mà thương lấy mình.
Lang thang thức đến bình minh
Viết câu thơ dại trách mình đa đoan
Cười cho chút phận hồng nhan
Tình nghèo thì trọng, bạc vàng thì khinh.
Cầm bằng trăng khuyết sân đình
Còn hơn trói buộc bóng hình vênh vao
Nón không quai đã làm sao?
Đêm nghe lá đổ ào ào...như mưa...