Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phạm Xuân Trường
Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2013 8:47 PM

(Thay nén nhang thơm kính dâng hương hồn Đại tướng)


Thế là chấm hết buồn vui
Vinh quang đã trải, dập vùi không quên
Vẫn là tướng ở trong quân
Vẫn là thánh ở lòng dân muôn đời
Thế nhân vật đổi sao trôi
Phúc thần tự ở lòng người mà ông
Dân như thác lũ tràn đồng
Ào ào như sóng bể Đông đổ về
Lòng người tỉnh giữa cơn mê
Vàng thau dẫu tráo - lời thề vẹn nguyên
Bạc phơ mái tóc bóng thiền
Vi vô là cõi bình yên ông về
Mai Dịch không phải là quê
Vũng Chùa cỏ hát bốn bề thông reo
Về nghe nước mắt người nghèo
Đêm đêm thánh thót kiếp bèo nổi trôi
“Trăng sao chỗ lõm chỗ lồi
Và bùn ở chín tầng trời đục trong” (1)
Đi qua hai cuộc bão giông
“Thỏ khôn đã hết, tên đồng bẻ đôi” (2)
Chết mà vẫn sống ông ơi
Một mai hỏi có một người như ông...

Phạm Xuân Trường

___________
(1) Ý thơ Việt Phương “Ta còn biết được chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao / Vết bùn nhơ tận đỉnh chín tầng cao”
(2) Cổ ngữ Trung Hoa.