Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Thái Thăng Long dâng Đại tướng

Thái Thăng Long
Thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2013 8:38 AM


Như thế là quyền lực!

     Dâng anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triệu người dân kính cẩn nghiêng mình
Như thế là quyền lực!
Triệu người khóc
Đưa tiễn Người về Đất mẹ
Như thế là quyền lực

Quyền lực không cao sang
Quyền lực ở trong lòng
Ta đã thấy từ những tháng năm
Mùa thu, tiếp mùa thu như hồn ông trong sáng.

Nụ cười hiền đạm bạc
Trí tuệ nhân văn dâng hiến cho đời
Ta đã thấy một ngôi sao
Giữa bầu trời không tắt
Ta đã thấy giấc mơ nước Việt
Trong tim ông
Trong lòng ta
Trong triệu triệu trái tim
Ta đã thấy lũ dơi đêm hốt hoảng
Chập choạng bay khi ánh sáng dâng tràn

Ta đã thấy
Nỗi đau chan nước mắt
Quyền lực Nhân Dân
Quyền lực của Thời Gian

                                S.G 12/10/2013



Không thể...

Không thể giả mùa thu
Không thể giả mỗi chiều...
Không thể giả những đôi mắt người
Có tình yêu chân thực

Không thể giả tiếng khóc, nụ cười
Không thể giả những cuộc đời nghèo khó
Với ai, nỗi đau máu ứa
Với ai, kiếp sống người lại quá cơ hàn
Không thể giả những ngôi biệt thự thênh thang
Có máu, nước mắt người đã đổ
Với ta, không thể giả
Những kẻ giàu lên từ lừa đời man rợ...
Với ta, không giả những kẻ mua quan bán chức vì tiền...
Với ta không giả những bà mẹ nghèo ăn xin cửa chợ
Tất cả
Như là nợ!
Tất cả những giá trị
Bị đảo ngược chiều...

Không thể có trái tim bình yên
Đôi mắt ai nhìn như hoang dại
Ta ngẩng đầu lên
Vì tương lai
Vì tình yêu còn lại

Hãy nắm bàn tay
Không thể giả cuộc đời

        S.Gòn 13/10/2013



Gửi một bạn làm thơ

Anh còn thức không?
Thức với cuộc đời cả trăm ngàn cám dỗ

Anh còn yêu không?
Yêu đất nước mình nghèo
Cái nghèo khốn khổ
Trang giấy kia
Anh viết những gi?
Đất đai mỗi ngày teo tóp
Sân gôn choáng ngợp
Kẻ chơi gôn, hốt bạc sính tiền...

Thơ anh viết cho ai
Có thân phận cuộc đời
Bao cô gái bán mình xa quê không ngủ...

Thơ anh viết cho ai?
Cho những kẻ sống trên nhung lụa
Ráo hoảnh tình yêu
Chết đứng vì tham

Thơ anh viết cho ai đêm đêm
Kẻ rửa tiền lại mơ cửa Phật
Lột mặt nạ đêm
Rao giảng thánh hiền

Thơ anh viết cho ai
Khi mùa thu đến?
Hoa sữa rơi, như là đã hẹn...
Tôi lại về Hà Nội cuối thu.

                                S.Gòn 10/10/2013