Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ BIỂN

Trần Thị Kim Loan –Cần Thơ
Thứ bẩy ngày 27 tháng 6 năm 2009 5:23 PM

  
Biển lặng
Chiều nay biển lặng trong xanh
Mây giăng đỉnh núi xây thành non cao
Sóng ôm bờ cát thì thào
Mấy đôi chim biển lượn chao cánh buồm
Đời người trong kiếp gió sương
Người đi đầu sóng, kẻ nương cuối trời
Rồi đây xa cách biển khơi
Còn tình yêu biển trong lời thơ ta
Biển gió

Nghe trên biển gió rì rào
Cánh buồm no gió lao xao về bờ
Tầu đi tìm lại bến mơ
Ru êm sóng gợn mờ mờ trùng khơi
Thuỷ triều con nước đầy vơi
Bâng khuâng ngắm biển ngắm trời xa xa
Sóng người biển hoá phồn hoa
Biển khơi như một mái nhà thn thương  
Biển động

Biển động chiều nay vắng bóng người
Hàng cây nghiêng ngả, gió tả tơi
Mịt mù , thương nhớ nơi đầu sóng
Hoàng sa vẫy gọi giữa trùng khơi
Biển mưa

Biển xanh mưa phủ mịt mờ
Bầu trời đang sáng bây giờ tối om
Nước tuôn tuôn đổ mái vòm
Hàng cây sũng nước khom khom đỡ mình
Trên cao ầm ĩ lôi đình
Giọt mưa trên kính bóng hình nhoè tan
Biển mưa sóng gió phũ phàng
Chơi vơi bờ cát bàng hoàng trùng dương

2-6-2009
Trần Thị Kim Loan –Cần Thơ