Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ LƯU THẾ QUYỀN

Lưu Thế Quyền
Thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2009 6:18 PM

TNc: Tôi nhận được ba bài thơ này của một bạn trẻ trên Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Cũng không biết duyên do vì sao bạn biết trannhuong.com để gửi bài. Thơ đắm đuối yêu nhưng có chỗ còn vụng. Một cây bút mới ở vùng trung du cũng nên được giới thiệu để các bạn biết đến.



Tiếng yêu
 
 
Ước gì trở lại ngày xưa
Để yêu em mãi đong đưa mắt tìm.
 
Thời xưa, ngày ấy có em
Em là Công chúa rải nghìn hoa thơ
Anh là người của mộng mơ
Dệt hoa thơ ấy thành tơ giăng tình.
 
Thế rồi ghé mắt trông đình
Chữ liêu xiêu gửi chúng mình với nhau
Và giọt nước mắt hoen đau
Lần đầu tiên đã nhuốm màu trong anh.
 
Tiếng yêu từ đó đến xanh
Nhuộm con tim đỏ cháy thành khát khao.
 
 

Ru em nơi ấy
 
Ru em, em đã ngủ chưa?
(Chắc rằng nơi ấy cũng vừa chợp thôi!)
Ngủ đi em,ru à ơi
Nhận vào giấc ngủ những lời nơi anh
Xạc xào tiếng gió qua mành
Cho vầng trăng khuyết , khuyết thành thuyền đêm.
Khi ta xa, lại xa thêm
Nuối ngàn nỗi nhớ duyềnh lên cuộc đời
Tiếng anh vọng lại một thời
À ơi ai biết bây giờ em hay?
Ru em nơi ấy đêm ngày
Dẫu rằng anh biết ru say riêng mình.
 

Mảnh quê
 
Nơi tôi sinh
Có hàng tre
Cong vút
Có lưỡi liềm
Như mảnh trăng khuyết
Thả cánh diều
Bay ngang trời
Gọi đàn chim về
Ríu rít
Hót ca
Có cánh đồng
Xanh ngát
Gió hát
Qua sông
Trở mênh mông
Buổi chiều
Có đàn trâu
Leo dốc
Lốc cốc
Màu tháng năm
Lấm lem người nông dân
Chân đất
Nước mắt
Mồ hôi
Rơi vào hạt lúa
Chín vàng
Chẳng lấp đầy nỗi lo toan.
 
Lưu Thế Quyền
Hiệu ảnh XINH XINH
Đường 303(khu doanh nghiệp)_Thanh Lãng_Bình Xuyên_VP