Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CẢM THÔNG

Hà Phương
Thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2009 9:16 PM
 

Cảm thông
 
Một người già bình thản đến nhà giam
Chiếc gậy chống đã mòn theo năm tháng
Dù mắt kém ông vẫn nhìn rất thẳng
Không một lời cầu khẩn, kêu van
Người ta bảo ông chống đối chính quyền
Không, ông chỉ nói lên sự thật
Thân nam nhi đầu đội trời, đạp đất
Không làm ngơ khi tụt hậu triền miên
Người ta bảo ông là lão già điên
Dám đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền
Ông khẳng định trước những trang mình viết
Ông không điên, không chấp nhận phận hèn
Bao năm dài ông miệt mài nghiên cứu
Phát hiện ra những lỗ hổng đen ngòm
Trên đời này chẳng có gì vĩnh cửu
Trời trong xanh sao nhà cửa tối om ?
Đừng đứng thẳng chịu khó cúi lom khom
Đừng nói thật, cuộc đời sẽ êm ấm
Khổ cho ông không chịu cảnh “sống mòn” *
Dù tuổi cao vẫn lao vào cuộc sống
Giữa cuộc đời biết bao là biến động
Ông chỉ ra những chỗ đã nhầm đường
Và ông viết về biên cương, biển đảo
Vào nhà giam vẫn không bỏ thiên lương
Tôi không phải là người khách qua đường
Nên cảm thông với ông nhiều, nhiều lắm
Và biết đâu sẽ lại là số phận
Cùng với ông trong cái kiếp đoạn trường
 
                                        17-10-2002
                            (Rút từ tập thơ giọt đau)