Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Giàn khoan hay giàn…tên lửa?!...

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 11 tháng 5 năm 2013 10:01 PM


 
Trung quốc tung các giàn khoan “khủng” ra Biển Đông (kienthuc.net.vn-10/5/201)Để thỏa mãn cơn khát năng lượng và tranh chấp chủ quyền, Trung Quốc tung các giàn khoan “khủng” ra Biển Đông.    Thơ rằng :
 
Lạ gì cái “mẹo”… Ba Tầu
Mưu gian “độc chiếm” dấu đầu hở đuôi!
Biển Đông như vạc dầu sôi
Ba Tầu rỏ dãi đứng ngồi không yên…
Pắc Kinh lồng lộn như điên
Hết đưa chiến thuyền lại kéo…giàn khoan...
Cố tình giở mọi mưu gian
Rắp tâm Bành trướng chiếm toàn Biển Đông!?
“Giàn khoan” không lắp…vòi rồng
Mà lắp…tên lửa khắp vùng ra…oai!...
Mẹo Tầu chẳng lừa được ai
Người ta biết tỏng thưa Ngài…Pắc Kin!!!...
.
10-05-2013
DL