Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Trẻ ranh

Bút Tre mới
Thứ tư ngày 20 tháng 2 năm 2013 10:02 PM

Báo  Tuổi Trẻ 19/2/2013 – “Hết hộ chiếu rồi những quả địa cầu là đồ dùng học tập có đường chữ U, tết vừa qua còn có nhiều món đồ nho nhỏ nhưng mang theo nó là âm mưu lớn từ Trung Quốc lẻn vào Việt Nam, như đèn lồng có chữ “Tam Sa”, chậu cây cảnh có bản đồ Việt Nam nhưng không có Hoàng Sa và Trường Sa…”. Vậy BTM có thơ rằng:

Nước to hơn một tỉ dân
Lão Tử, Khổng Tử… vĩ nhân đàng hoàng,
Hồng Công, Thâm Quyến… giàu sang,
Siêu cường thì cũng vào hàng hai, ba…
Lãnh đạo toàn những con nhà
Oai phong, đạo mạo như là “đại nhân”…
Ai ngờ lòng dạ hiểm thâm,
 Trăm mưu ngàn kế hại nhân, lợi mình,
Bao trò bẩn thỉu trẻ ranh
Đã thành tim óc các anh “khựa” rồi
Bao trò đểu giả xấu chơi
Đã thành máu thịt con người Tàu ô,
Bao mẹo lừa gạt, côn đồ
Đã thành bản chất Tàu phù xưa nay!
Dân đông, nước lớn… tiếc thay
Cớ sao mẹo vặt như bầy trẻ ranh!?
Muốn tôn nước lớn làm Anh,
Muốn yêu, muốn quý mà đành phải khinh!
Mưu sâu, kế hiểm đã đành,
Lại thêm tính cách trẻ ranh mới kỳ!...
19/2/2013