Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Lời thưa đầu năm:

Võ Tấn
Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2013 6:11 PM

Mấy chục năm rồi chưa viết thơ, đêm giao thừa tiễn Rồng đón Rắn, ngồi đọc Blog “hót” của ABS và Kami mà phọt ra một  bài gọi là khai bút năm mới mà lòng cứ lo lo sợ thành Nhà thơ thì đau cả đời
Bỏ đi thì tiếc nên gởi góp cổ phần cùng bác Trần Nhương chia sẻ. Chúc bác và gia đình năm con “RẮN càng thêm RẮN”
 
TẾT ĐAU.!

Tết tết ... tết...đã đến rồi.
Lặng đi vài phút ngồi chơi một mình.
Giao hòa trời đất lặng thinh
Mà nghe như có "ngoại tình xâm lăng"
Anh ba sàm lại nầm răng!
Kami cũng chẳng công bằng "dân chơi"
Tết, tết...tết... lại đến nơi.
Không hò, chả hẹn làm người...."Ngu khôn"
Hát Phê (HP)...Phê Hát...nao nôn.
Say say, tỉnh tỉnh như..."chồn cắn nhau"
Tết này là cái tết ĐAU.

Giao thừa, Rồng-Rắn 2013
Võ Tấn