Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Sợ…Tết!...

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 6 tháng 1 năm 2013 7:47 PM

  1. “ Tranh pháo không tiền, con cấu bố
    Bánh chưng không gạo, vợ nhìn chồng”. (Câu đối xưa)
    .
    Công nhân thất nghiệp sợ tết
    Vef.vn- 06/01/2013) Nhiều doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường kéo rất nhiều lao động bỗng dưng bơ vơ.Tết đến đối với họ là cả một nỗi lo lớn.
    .
    Tết ơi…Tết hỡi…Tết hời… 
    Hãy “khoan khoan” đến để người khỏi…lo!
    Thất nghiệp đắp chiếu nằm co
    Tiền lương không có biết mò chi đây?!
    Tết về tay trắng, trắng tay
    Thôi thì quấy quá qua ngày cầm hơi?...
    Tủi thân ta lắm Tết ơi
    Quanh năm quần quật để rồi…Tết suông!
    Tết về cửa đóng, rèm buông
    Ban thờ trống rỗng mà thương…Ông Bà!…
    …………..
    “Trăm năm trong cõi người ta”    (Kiều)
    Chỉ vì… “Làm Chủ” mà ra thế này!!!... 
    .
    06-01-2013
    DL
     
     Trả lời Chuyển tiếp