Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hỏi mấy vị Bắc Giang

Nguyễn Văn Diệp
Chủ nhật ngày 6 tháng 1 năm 2013 5:31 AM

Phải đâu  chỉ một tay phạm lỗi
Xét đến cùng có tội cả đàn
Đánh người thai phụ giữa đàng
Ai cho chúng nó làm càn thế vay!?
Làm sao tha được việc này?
Phang người ngất xỉu thẳng tay chẳng buồn
Chuyện như thế bình thường - cơm bữa!
Vẫn nay lần mai nữa nhiễu nhương
Bởi đâu gây cảnh thảm thương
Vì thiếu chiếc mũ bình thường - sao đâu?
Dùi cui nhè thẳng đầu mà phạng
Chúng coi thường sinh mạng con người!
Lời Bác dạy- chắc quên rồi!
Hành xử hung hãn hơn thời Fang Ce*
Thấy bất ỏn lên xe  chuồn thẳng
Bỏ nạn nhân như chẳng liên can
Giao thông luật lệ đã ban
Ù té chúng chạy dân làng đứng trông
May nhờ được mấy ông nhà Điện
Cho lên xe đến Viện cứu nguy
Dưới trên suy nghĩ điều gì
Với bọn cầm "gậy"khuyển dê vô loài?
Chẳng xóa được khi ai cũng tỏ
Sự việc trên thấy khó thoát chòng
Vài tay thường phục lòng vòng
Gói quà cùng với vài đồng đến thăm!
Dư luận đã ầm ầm  khắp nước
Hỏi các quan biết được chuyện không?
Hay là lại cũng a tòng?
Lính tráng hư hỏng các ông chẳng làm!
Vợ chồng Sen *nguôi sao nỗi hận
Thù oán chi nổi giận giữa đường?
Vợ thì bí đánh trọng thương
Thai nhi còn nhỏ biết lường cách nao
Đến ngày cưới làm sao giải quyết!
Vắng rể dâu ác nghiệt- lỡ làng!
 
Mấy lời hỏi tỉnh Bắc Giang:
Bao dong lũ quỉ làm càn thế ư ?!!!
     Nguyễn văn Diệp
 
Bài viết theo báo ĐT Dân Trí ngày 4 - 1 2013
*Fang Ce  thời Pháp thuộc
*Sen là cô gái bị đánh