Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÁ THƯ THỨ BA CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Trần Quốc Minh
Thứ sáu ngày 29 tháng 5 năm 2009 6:05 AM

  Trần Quốc Minh
Thủa Tây Nguyên nổi cơn bụi đỏ
Vị tướng già thỉnh nộ không yên
Những ai đang ngự ghế trên
Chỉ vì Bô xít mà nên nỗi này?
Gần trăm tuổi đêm ngày thao thức
Cả cuộc đời vì nước quên thân!
Vì dân mà viết ba lần
Chỉ mong Bô xít dần dần tạm ngưng!
 
Thời dân chủ xin đừng lách luật!
Quốc hội mình luôn nhắc vì dân.
Vì nước mà viết ba lần
Mái nhà Tổ Quốc - ngàn lần thiêng liêng!
Võ Nguyên Giáp - tình riêng nghĩa lớn:
Xin dừng ngay bề bộn ngổn ngang...
Tây Nguyên hoàn thổ bản làng
Cho suối lại chảy, hàng hàng cây xanh...
Mai con cháu trưởng thành lớn vượt,
Khai thác nhôm trên nước của mình!
Hoan ca điệp khúc thanh bình,
Lá thư đại tướng ân tình xiết bao!
Thư nặng nghĩa đồng bào đồng chí,
Thấm bao lời tri kỷ tri âm
Hỡi người còn một chữ tâm
Thì đừng biện bạch, lặng thầm cho qua!
12giờ 15phút ngày 28-5- 2009; sau khi đọc lá thư thứ ba của
Đại tướng Võ Nguyên Giáp