Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nỗi oan “Thị Mầu”

Ô.Nhòm
Thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2012 8:41 PM

 
(tin trên báo-20/11/2012) – Bốn ngành và lĩnh vực tham nhũng phổ biến nhất là cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, hải quan và xây dựng…
  …Thế này thì “oan” cho mấy ngành nói trên quá! Vậy nên có thơ rằng:
.
Thật là “oan” cho bốn ngành *
“Thị Mầu” sống lại cũng xanh mắt nhìn…
Cảnh sát suốt ngày…đứng đường  (CSGT)
Làm gì có chuyện nhiễu nhương ăn…tiền!?
Có chăng “ Xấu mặt xin tương”
Thỗi còi tuýt tuýt rồi chường mặt ra
Mấy anh “quái xế” nhà ta
Rất nhanh “thao tác” rút ra, “kẹp” vào…
Lẳng lặng chẳng cần trăng sao
Đút nhanh vô túi  xe nào cũng…qua!...
Còn như cấp đất, dựng nhà
Coi như nuốt chửng vài “ha” lẽ thường!
Hải quan Cửa khẩu “siêu trường”
Hàng muốn qua Cảng thuận đường bon bon…
“Tờ khai” ốp đậm dấu son
“ Tờ…xanh” đánh đổi hỏi còn lo chi”?!
Hàng lậu cứ việc mà đi
“Làm giầu chánh đáng” có gì mà lo!?...
………….
Nghe đâu còn ối…Quan to
Sao không “xếp hạng” khiến cho dân…buồn!!!...
.
20/11/2012
Ô.Nhòm 
------------------
* - Theo kết quả điều tra của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng TG.