Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ông Dương Tàu dạy sử

Lẩn Thẩn
Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2012 9:08 PM

Nhân phát biểu của ĐBQH DTQ ngày 14-11-2012


CCRĐ sai rồi
Trung ương Đảng họp tơi bời sửa sai
Bàn đi tính lại dài dài
Bí thư họ Đặng* trả bài Trung ương
Bài học lịch sử nêu gương
Thế kỷ 21 nên giương cao cờ
Vì Nước cho Dân được nhờ
Tham quyền cố vị để ngờ cho ai
Tiếc rằng nước đổ lá khoai
Còn  giảng "tự trọng", lấy ai học bù
Quẩn quanh tung chuyện hỏa mù
Càng học càng thiệt, kẻ ngu mới bàn.
Đảng cử thì tôi mới làm
Cá nhân tôi chẳng đăng đàn đi xin
Đảng quyết là tôi win-win*
Từ chức là chuyện xì-tin  vỉa hè
Đừng mang chuyện sử ra lòe
+
Lịch sử là một thằng mù
Vừa câm, vừa điếc, vừa ngu , vừa đần
Lịch sử nặng đến ngàn cân
Không bằng Nghị quyết vừa mần bữa ni
Sai phạm không có hề chi
Chỉ rút kinh nghiệm, hi hi bờm cười.

*Ông Trường Chinh (Đặng xuân Khu) thôi chức TBT
*win-win = cùng thắng

15/11/2012  LT