Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LANG THANG NGÀY TÌNH YÊU

Nguyễn Đăng Minh
Thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2009 6:54 PM
 

Ngày tình yêu
Em thả hồn trên mặt sóng Hạ Long
Bỏ anh lại trong thành Hà Nội
Phố cổ Thăng Long không sao chám nổi
Lỗ thủng khổng lồ vời vợi nhớ thương em
Anh ngược lên Cửa Bắc
Qua lầu Công Chúa, Hoàng Thành
Giếng khơi xưa nước vẫn trong xanh
Lối gạch cũ ấm màu nắng gió... 
Rẽ sang Ô Quan Chưởng
Chợ bán rong hàng phố ồn ào
Vẫn còn đây dáng mẹ ngày nào
Lưng cánh cung vai đè gánh nặng
Hai sương một nắng sinh tồn...
Vượt mặt đê đã bê tông hóa
Úp mặt vào sông Hồng để nỗi nhớ nguôi ngoai
Ôi, dòng sông Mẹ
Muôn đời chở che mảnh đất thiêng này
Xuôi về ô Đông Mác
Sóng nước Kim Ngưu bó lại đôi bờ
Mà đáy sâu mở rộng ước mơ
Để nước mưa trong đầy lòng sông cổ
Soi bóng liễu dài mái tóc em xanh...
Gặp lại người Kẻ Mơ đậu phụ
Đường Đại La nghẽn bước em về
Ở Hạ Long em có thầm nghe
Trong gió thoảng lời ai nhắn nhủ
Muôn ngọn sóng già vờn chân đảo ruỗng xanh
Về ô Chợ Dừa thân thuộc
Tiếng hát ả đào lơ lửng Khâm Thiên
Đàn Xã Tắc khói hương trở lại
Vạt cỏ mềm xanh mát ước mơ
Ô chợ xưa ao tù nước đọng
Nay to cao như một lâu đài
Đi dọc theo La Thành sắt thép
Về phía tây Cầu Giấy vượt sông Tô
Thương nhớ cánh buồm nước xưa trong vắt
Dải lụa yêu kiều thắt đáy Thăng Long
Những bước đi thúc giục trong lòng
Ngược lên thăm phố Bưởi
Đường Thụy Khê sóng vỗ Hồ Tây
Vẫn còn đây những cành sương khói
Tiếng gà quen... nhịp cối giã tàn phai
Gặp người con gái Tây Hồ
Nhớ về Nguyễn Trãi tiên sinh
Ôi, cuộc đời chìm nổi
Máu bao đời đã chảy thành sông...
Trong lòng anh trống rỗng
Ngày tình yêu... em ở rất xa
Nơi sóng vịnh ngân nga lời hát
Có điệp khúc nào thương nhớ về anh?
Hà Nội, ngày Tình Yêu  năm 2009