Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BON SAI

Trần Ngọc Tiến
Thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2009 8:18 PM

Cháu là Trần Ngọc Tiến- kiến trúc sưVì rất yêu mến tấm lòng của các chú nên cháu mạo muội gửi đến chú bài thơ. Chỉ là bài thơ con cóc thôi và cháu đã viết một mạch theo dòng cảm hứng của cháu nhưng vì tấm lòng cháu xin gửi đến chú và các trí thức Việt Nam, nhất là bác Huệ Chi như một lời cảm ơn của cá nhân cháu. Vì bác Huệ Chi đã không cho gửi thư đến mọi người nên cháu gửi cho chú và nếu được xin chú nhắn lời cảm ơn của cháu đến bác và mọi người.Chúc chú an lành mạnh khỏe.  

BON SAI
 
Khi sinh ra đã là Tùng là Bách
Vẫn vui cùng cây cỏ vô danh
Phấn đấu vươn lên
Ngẫm chữ Hiếu chữ Tâm
Nhớ phận mình mang nặng vai trách nhiệm
Là cây cao bóng cả cho đời
Cũng có lúc cũng quên danh quên phận
A dua cùng lau sậy
Sớm tối bon chen
Nhưng mưa nắng ngày đêm
Đã rửa lòng nhớ mình là quân tử
 
Rồi  phong trào dẹp lau dẹp cỏ
Dẹp tất cả những những gì không thẳng lối ngay hàng
Những trái chiều không theo luật người ban
Tùng- Bách cũng thế
Cũng chặt ngang lưng
Cũng chỉ là cỏ hoang không  hàng không lối …
 
Phận đời vẫn phải lớn lên
Vẫn hiên ngang dù mọc giữa đồng hoang
Dẫu nhiều lần bị đâm bị chặt..
 
Đến một ngày
Ngệ nhân vén cỏ nhìn cây
Tùng Bách một thời
Đui mù què quặt
"Thế mới là cảnh "
 
Và  "được"  bứng lên
Đựơc vào khuôn vào chậu
Đựơc đánh số đặt tên
Được vào đòan vào hội
Được sớm tối nghe lời ngọc ý vàng
Của người thưởng ngoạn
Cho người vui
 
Lại phải nhớ
Muốn nảy lộc đâm chồi
Cũng phải mọc theo lề lối của nghệ nhân
Càng đúng ý sẽ càng được quý
Được vị trí trang trọng của hội đòan  
 
Tùng Bách một thời
Không quên nguồn cội
Nay đã vươn mình
Muốn tắm mưa của núi rừng
Muốn sưởi nắng cao nguyên
Muốn gào thét với sấm sét bốn phương
Muốn đập vỡ lề lối của nghệ nhân
Để trở về là CÂY CAO BÓNG CẢ.