Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TÂY NGUYÊN ƠI

Nguyễn Hồng Khoái
Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2009 9:05 PM

( Kính tặng Dân tộc Gia rai Tây Nguyên  )

Ong jing grom
Kau jing kömla
(Anh làm sấm
Em làm sét)
(Dân ca Gia Rai)

Tháng Ba 
Tây nguyên ơi!
Con Ong có còn đi hút mật ?
Nước Tây Nguyên con Voi hút nước
Có trong lành như những ngày xưa ?
 Tháng Ba
Một người ngồi nhớ Tây Nguyên
Nhớ lũ làng những năm dài Kháng chiến:
Chúng tao ăn cái bắp
Giành hạt gạo cho chúng mày đánh giặc
Già làng ốm ăn cái cháo mà thôi…
 Xa Tây Nguyên mấy chục năm rồi
Giờ ngồi nhớ cái mắt mình cứ chảy
Dòng nước mắt thương Tây Nguyên biết mấy
Bô Xít nhôm, bằng phương pháp ướt,
Bùn sắp chảy xuống sông Ba...
 Tây Nguyên, mái nhà đang dột nát...
sẽ sập xuống nếu...than ôi nước mắt
của lũ làng đã chảy thành sông.
 Nếu có còn Khoa Yang, Khoa Buôn
Thì Tây Nguyên ơi hãy xin bừng tỉnh
Pötao ia 
Pötao angin
Lâu nay tao không còn nghe thấy tiếng.
Nhưng
Pötao pui
Sao chẳng lẽ không còn ???
Hãy nổi tiếng Cồng
Cứu lấy Tây Nguyên
Tháng 3 - 2009
( Nguyễn  Hồng Khoái Nam định )