Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BA BÀI THƠ CỦA THÚY NGOAN

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thứ bẩy ngày 11 tháng 4 năm 2009 3:28 PM
 

VỌNG CỔ NINH KIỀU

Du thuyền sông Hậu đêm nay
Em không uống rượu mà say mất rồi
Nửa câu vọng cổ đánh rơi
Cầm lên sợ vỡ, để trôi sợ chìm
Lạy giời trăng gió lặng im
Để nghe tiếng khóc con tim luân hồi
Phận bèo mây dạt sóng trôi
Em cô đơn giữa một trời nước mây
Biết bao giờ trở lại đây
Cho em bén rễ xanh cây ngô đồng
Mai về Người có buồn không?
Câu thơ giăng mắc cánh đồng cỏ may
Phải đâu ai hẹn mà say
Nhớ câu vọng cổ cay cay mắt chiều
Ninh Kiều không phải bùa yêu
Mà em thương suốt những chiều không anh.

    4/2007
 

MẸ VÀ CON
 
Mẹ chấp nhận đánh đổi
Cây chổi quét đường trao lại cho con
Tờ Quyết định dấu son tươi rói
Mẹ về hưu non.
Đi đi con!
Đại lộ
Ngõ mòn
Con thay mẹ làm công nhân quét rác
Thay chiếc xẻng mòn như nửa vầng trăng
Thay chiếc chổi cùn đã sát đến xương
Một đời mẹ bao lần thay giám đốc
Con thay mẹ làm công nhân quét rác
Rửa mặt phố phường - làm đẹp những ban mai
Đi đi con!
Phía trước đường dài.