- “ Không giờ ngày X. năm Y
trái đất sẽ nổ tung khi va vào Thiên thạch “
- “ Ở sa mạc Xahara người ta đã biến cát
thành bánh Ga-tô “
- “ Giữa Luân Đôn mọi người chứng kiến
Công nương Diana sống lại
Nàng đã ban tặng những nụ hôn lên má người nghèo “ ! .
- “ Ở Quốc gia A
Trên 90% quan chức hành nghề móc túi “…
………………..
Những dòng tin vô tội
Nhan nhản trên các xa lộ thông tin ngày “ Cá Tháng Tư “.
Ở quê hương chú Cuội
Nói dối là “ Chuyện thường ngày ở huyện “
Phút giây nào cũng thật như đùa :
- Đến Yên Tử mua măng nhầm măng Thanh Hóa
- Ăn vịt cỏ quê nhà trả tiền “ Vịt Bắc Kinh “
- Cao “ hổ lốn “ biến thành cao “ hổ cốt “
- Gỗ bao bì hóa “ Nội thất TAIWAN “…
.
Ngọn bảo mười đến gốc chỉ còn hai…
Trò bát nháo len vào muôn ngả
Lưỡi uốn éo khi dòng đời hối hả
Chẳng đợi Thu về lá cũng bay bay…
.
Mọi nhàm chán được thắp hương khấn vái
Đặt ôi thiu lên bàn tiệc tương lai
Kim chỉ hướng Nam mắt ngoái nhìn phương Bắc
“ Cò “ cứ béo quay khi Luật càng nhiều .
.
Sự dối trá trở nên linh nghiệm
Nền tảng tinh thần cho mọi thăng hoa ! ...
**
Chúng ta ( có lẽ ) vô cùng “ Hạnh Phúc Được hưởng mọi thứ Tự do
Kể cả “ Tự do…nói dối “
.
Ước gì có thêm… “ HUÂN CHƯƠNG CHÚ CUỘI “
Vênh vang trong “ Ngày Cá tháng Tư “ !
1-4-2008 .