Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỔ QUỐC VIỆT NAM ƠI !

Lê Khả Sỹ
Chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2009 8:23 PM

Mười tám đời Vua Hùng
Hàng nghìn đời con cháu
Dựng nước gian lao từ củ khoai bát cháo
Giữ nước kiên cường dù máu chảy đầu rơi
Cho non sông trọn vẹn đất trời
Dân chúng kết đoàn chung lưng đấu cật
Giặc đến giặc thua -
                           bởi anh hùng bất khuất
Bạn đến bạn mừng -
                          nhờ đại nghĩa đại nhân .
 
 
Qua nghìn năm Bắc thuộc
Tám mươi năm dưới chế độ thực dân
Trong ý thức con người Việt nam
ĐỘC LẬP TỰ DO không bao giờ mất !

Và , Thế kỷ 20 đã thành sự thật
Nước ta là của dân ta
Nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Qua máu lửa chiến tranh ,
                         Giang sơn thu về một mối .
 
 
Cùng thế giới bước vào đổi mới
Trên con đường sáng sủa đi lên
Dẫu cuộc sống áo cơm chưa hết buồn phiền
Nhưng ngày càng mở ra triển vọng.
Có bức xúc , trở trăn lo lắng
Song , trở trăn là chuyện thường tình
Bởi từ Vua cho đến thường dân
không phải  trên trời rơi xuống
Phàm ở đời , làm có sai có đúng
Sai thì bàn nhau mà sửa , sửa tốt , là mừng .
Vua Hùng ơi ! Ơi hỡi Vua Hùng !
Hậu thế của các Ngài  chỉ mong như rứa !
 
 
Phó thường dân con ,
            ngoại thất thập rồi , chẳng bao lâu nữa
được sống trên đời nhìn xã hội thăng hoa
Nhưng không hiểu tại sao , thói lẩm cẩm ông già
Cứ khiến con ngứa tai ngứa mắt
Khi nghe tin Hoàng Sa đã mất
Trường Sa không hẳn được nguyên lành
Bô-xit Tây Nguyên bị mua bán cạnh tranh
Vùng đất đỏ ba-zan sẽ hóa thành đất chết !
Và vân vân , khó mà kể hết
nỗi buồn về khuất tất biên cương ...
Ông bạn láng giềng khi giận khi thương
Thương như giận , giận như thương
                Trời cũng chỉ đoán hàn đoán nhiệt (!)
 
 
Riêng cái vụ bán mua , cho khai đào bô-xit
Nhiều quan to , nhiều nhà khoa học luận bàn
Thỉnh cầu triều đình xin hãy khoan khoan
phải nghiên cứu kỹ càng rồi hãy quyết
Bàn thấu lý đạt tình ,
        nhưng người ta như không nghe , không  biết
Bởi bọn cò mồi thao túng hạng siêu
Phong tỏa mọi phương , bưng bít mọi chiều
 Thổ công thì háu ăn
                                  nhảy cẩng lên mời gọi (!)
Cái nóc nhà Đông Dương, chúng đâu nghĩ tới
Tưởng cũng như cái nóc chuồng bò
Đủ che khi mưa gió , khỏi lo
tạm trú khề khà bia hơi ruột chó (!)
Chúng nghĩ chi đến ba-zan đất đỏ
nguồn lợi Đất Trời ban tặng Tây Nguyên
Có hóa thành địa tử thiên niên
chúng chỉ coi như một cơn lũ quét !
Chúng nghĩ chi khối ngoại bang câu kết
Đứng trên nóc Tây nguyên , dạng cẳng đạp ba miền
Bởi sống gần nhau đang  nói hòa bình
chút xung khắc là lấy cớ giở trò xơi nốt !
 
 
Tổ quốc Việt Nam ơi ! không thể nào nói hết
Hậu họa  muôn đời nếu đào bô-xit Tây nguyên !
Toàn dân chúng con xin thắp hương lên
Cầu nguyện các Vua Hùng rỉ tai khuyên họ !